(01/10/1914 - 01/10/2014)
ĐẠI TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN
(1914-1986)
DANH TƯỚNG ĐÁNH TRẬN GIỎI NHẤT VIỆT NAM (*)
Nước non nhà giặc giã chẳng hề yên
Càng thêm ơn sâu người cầm quân đánh giặc
Từ Him Lam trận mở màn quyết liệt
Bắt tướng nhà nghề Đờ Cát phải bó tay...
Rồi luyện binh rèn cán ngày ngày
Đâu gian nan nóng bỏng ông có mặt
Những vùng đạn bom, hiểm nguy, quyết liệt
Tư lệnh chiến trường cũng vẫn là Ông!
Bình Giã, Đồng Xoài, Bàu Bàng, Dầu Tiếng
Đường Chín, Trị -Thiên chiến thắng lẫy lừng ...
Ba ngày trời lướt trăm dặm chiến trường
Huế, Đà Nẵng ngàn vạn thù vỡ trận ...
Cánh quân phía Đông ông làm Tư lệnh
Buộc Dinh Độc Lập đọc lệnh đầu hàng
Lịch sử nước nhà toàn thắng vinh quang
Rạng rỡ chiến công vị tướng tài trận mạc
Giá Ông còn, kể chuyện cho tướng giặc
Chúng phải lạy Ông, xin thoái nghiệp binh đao
Lòng vẫn xót xa một sớm đông nào
Ông ra đi ... để nước non xé ruột ...
Lê Trọng Tấn, vị tướng tài thao lược
Cùng muôn dân giành lại cả quốc gia
Chợt quên đi chửa kịp dựng gian nhà (*)
Nặng ân nghĩa... khói hương quê vẫn ấm.
Tướng Giáp nói: Ông kiên cường lỗi lạc
Chiến hữu chí thân, đáng hai bậc anh hùng(*)
Danh tướng Trí Dũng Nhân Chính Liêm Trung
Mãi khâm phục và biết ơn muôn thủa!
NAM ĐỊNH, 30 - 9 - 2014
-------------------------
(*) Mời xem Bách khoa toàn thư mở Wikipedia bài "Lê Trọng Tấn" và các chú giải.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét