THÂN TẶNG KHƯƠNG ANH TUẤN, PHÓ CHỦ TỊCH
HỘI NGƯỜI KHUYẾT TẬT TỈNH THANH HÓA
THƯƠNG BINH NẶNG KHƯƠNG ANH TUẤN
VẪN TỰ MÌNH ĐI TỚI KHẮP NƠI ĐỂ LÀM VIỆC
Nửa người
thương tật còn nguyên
Mà mơ ước tới mọi miền chẳng lay
Xe ba bánh , lái một tay
Lắm khi sự cố hỏng ngay giữa đường
Vẫn luôn vững một tấm lòng
Yêu thơ lại vẫn ham làm ra thơ
Máu rơi biên giới năm xưa
Tâm hồn vẫn bát ngát như ngày nào
Bền gan quyết vượt khó nghèo
Hồn thơ vẫn gửi trăng treo lưng trời ...
NAM ĐỊNH, 15 - 9 - 2014
0 nhận xét:
Đăng nhận xét