TẶNG ANH NVH
Có những lời hẹn rồi ... chưa đến
Mà niềm tin vẫn chẳng hề phai
Có những người thề hứa hẳn hoi
Mà lời ấy như mưa qua đầu vịt ...
Có những loài cây chuyên ra quả điếc
Mà đất màu, nước ngọt vẫn uống luôn
Đã từng làm công việc nhà nông
Nên điều ấy chỉ thoáng buồn chút ít
Có những tấm lòng cho ta tin thắm thiết
Luôn thấy trong nhau ân nghĩa dâng tràn
Điều ta vui là nhận rõ thau, vàng
Và luôn sống với những gì cảm nhận...
Ta đã đến, đã đi ... và sẽ không ân hận
Vui bên mình và giận thả ra sông
Giữa dòng đời xiết chảy mênh mông
Ta vẫn sống như đã từng mãi sống
Mang tin yêu với muôn vàn hy vọng!
ALTO, 19 - 9 - 2014
0 nhận xét:
Đăng nhận xét