KÍNH TẶNG CÁC BẠN THƠ
CÁC THI HỮU TRỊNH PHAN BÍCH, TRẦN VĂN ĐẠI,
TRẦN THỊ TẬP, NGUYỄN THỊ KIM OANH THAY MẶT
CLB THƠ NAM ĐỊNH TỚI THĂM TẬN GIƯỜNG BỆNH
Chẳng đừng nên phải tới đây
Không quen nói dối, việc thời rõ luôn
Đau chưa đến mức sầu buồn
Chỉ hiềm một nỗi mai không đồng hành
Thế là thi muội thi huynh
Một đoàn chiều tới thăm mình ... tại đây
Anh quên tuổi đã tám mươi
Không đón thăm, lại là người đi thăm
Em thì ... bao việc phải làm
Vẫn qua cái ốm để xem thế nào
Khách vào lòng những xôn xao
Ốm sơ mà cả đoàn vào sẻ chia
Đau như tan hết ngoài kia
Lòng vui như thể thuyền về bến thơ
Nhủ thầm mình sống cũng vừa
Hưu nay không chức, bạn thơ vẫn nhiều
Gửi về thi hữu thân yêu
Mai ngày khỏe lại vui nhiều chuyến thơ...
BỆNH VIỆN TỈNH NAM ĐỊNH
18 - 9 - 2014
0 nhận xét:
Đăng nhận xét