VUI LÊN (*)
Cái món thi ca đã trót mang
Thì đừng mộng tưởng tạc danh vàng
Sai li ... lệch dặm xin đừng bỡn
Gà chết ... bút sa gánh họa tàn
Thậm ghét kẻ ngông gây bạo ngược
Nặng yêu chiến sĩ sống hiên ngang
Tình pha xướng họa đầu xanh mãi
Đức vững tâm bền trọn kiếp mang.
20 - 9 - 2014
----------------------
(*) Họa bài thơ của Phạm Xuân Trường:
TỰ THÁN
Vinh thời chưa tới lụy đà mang
Nào phải mong chi chuyện bảng vàng
Nhặt cánh phượng hồng trong nắng lửa
Gom làn mây lạnh ướp sen tàn
Nàng thơ dục chữ lòng day dứt
Con trẻ đòi cơm dạ ngổn ngang
Tự cổ thi nhân đầu chóng bạc
Hùng tâm sinh kế lưỡng mang mang.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét