KÍNH TẶNG ANH LÊ VĂN TÁNH
NHÂN ĐỌC BÀI THƠ ''NỢ ĐỜI''
ANH LÊ VĂN TÁNH LUÔN BÊN LỚP ĐÀN EM MÀ
KHÔNG HỀ CÓ KHOẢNG CÁCH VỀ TƯ DUY VÀ TÂM HỒN
Xuân đời tám chục vẫn tươi
Ngày vui vẫn dạo muôn nơi, sá gì
Tâm lành, dạ sáng, ngại chi
Tháng ngày chẳng để điều gì bận tâm
Giọng ca vẫn ngọt, vẫn đằm
Thi ca, bè bạn thương thân mặn mà
Bát tuần chẳng một chút già
Yêu đời, hồn tựa như là áng mây ...
THÀNH NAM, 26-9-2014
---------------------
(*) Bài thơ của thi huynh Lê Văn Tánh
NỢ ĐỜI
Nợ đời trả trả lại vay vay
Sinh tử rồi đây ắt có ngày
Việc nước hoàn thành lòng phấn chấn
Gia đình trọn vẹn dạ vui thay
Thiên đường, địa ngục nào ai thấy
Tây Trúc, Tòa Sen mấy kẻ hay
Nhắm mắt xuôi tay chào Tổ quốc
Ngàn năm yên giấc ngủ mê say...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét