KỶ NIỆM 69 NĂM NGÀY NAM BỘ
KHÁNG CHIẾN (23/9/1945 - 23/9/2014)
Khoảnh khắc Việt Nam
''Tuyên Ngôn Độc Lập"
''Tuyên Ngôn Độc Lập"
Mà họa xâm lăng đã ập đến rồi
Nam Bộ thương đau vừa ló ánh mặt trời
Quầng mây đen đã trở thành u ám ...
TỪ NAM BỘ KHÁNG CHIẾN
HY SINH VÀ GIAN KHỔ ...
Một cõi giang sơn một thời nguy biến
Cả trong ngoài muôn nỗi rối ren
Chỉ ba tuần sau Lễ Tuyên Ngôn
Giặc Pháp nổ súng vào chính quyền non trẻ...
Bản Tuyên Cáo kịp vang lên mạnh mẽ:
Dân Việt Nam không thể chịu nhục hoài
Vì dân tộc, vì danh dự giống nòi
Khắp Nam Bộ lời hịch truyền kháng chiến!
Hồ Chí Minh, nơi nguy nan Người đến
Thư Người ấm áp cả niềm tin
Thư Người ấm áp cả niềm tin
Thổi hồn vào lòng ái quốc quang vinh
Kêu gọi non sông dốc lòng vì Nam Bộ !
Kêu gọi non sông dốc lòng vì Nam Bộ !
SAU 30 NĂM CHIẾN ĐẤU TRƯỜNG KỲ
Đi trước về sau, muôn xương rơi máu đổ
Ròng rã ba mươi năm ... non nước mới lại về
Nam Bộ Yêu Thương, Sài Gòn đẹp diệu kỳ
Nam Bộ Yêu Thương, Sài Gòn đẹp diệu kỳ
Dưới cờ bay không quên ngày kháng chiến!
VIỆT NAM, 23 - 9 - 2014

0 nhận xét:
Đăng nhận xét