Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2014

NGÀY ''TÁI SINH''

                        KÍNH TẶNG THI SĨ - THƯƠNG BINH
                 VŨ NGỌC THƯ (GIA LỘC - HẢI DƯƠNG)

Hiển thị ảnh.JPG 
CÁC BẠN THƠ TẶNG ANH VŨ NGỌC THƯ 
BỨC TRƯỚNG MỪNG NGÀY TÁI SINH (*)




Chưa biết làm người đã khuất mẹ cha
Đời nhọc nhằn, bao phen lận đận
Ngày sinh không biết, chỉ nhớ ngày ra trận
Bảy chục mùa xuân, chẳng ''sinh nhật'' bao giờ


Chọn ngày ''tái sinh'' bẵng hơn chục năm qua
Thương tích ấy ... đáng là "hồi sinh" lắm
Bom đạn giặc định vùi đi ánh sáng
Mà đời trao ''SÁCH'' nở đẹp muôn vần...


Nỗi đau bên mình nhân những nét nhân văn
Hình ''Sàng đất'' sẽ là bất diệt
Vũ Ngọc Thư - một trái tim tuyệt đẹp
Hồi sinh rồi, anh mãi mãi là thơ!


            KỶ NIỆM NGÀY TÁI SINH
             ANH VŨ NGỌC THƯ 
             14 - 9 - 2014

-------------------
(*) Bức trướng mừng ngày tái sinh thi hữu Vũ Ngọc Thư mang chữ ''THƯ'' và đôi vế ''Trúc vũ tùng phong cầm vận - Trà yên ngô nguyệt thư thanh''. Tạm dịch là: Trúc múa, thông reo, đàn rung nhịp - Trà bay, trăng ngó, sách sang trang. 
    Bài thơ "Sàng đất" của nhà thơ Vũ Ngọc Thư được chọn là một trong những tuyệt phẩm về thơ sau kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
    Anh Vũ Ngọc Thư bị thương sọ não nặng tại chiến trường và anh lấy ngày được cứu sống làm ngày "tái sinh" cho mình.



0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.