THI NHÂN GẶP NHAU TRONG NGÀY HỘI LỤC BÁT GIÁP NGỌ - 2014
Tình nào cho lại tình thơ
Hè thiêu, đông giá, nắng mưa chẳng nề
Nghe lời thơ gọi là đi
Về đây chả thấy có gì bằng thơ
Bảy, tám mươi vẫn ngây ngô
Sáu mươi, vào đấy là "đồ thanh niên"
Phải lòng, ai buộc nên duyên
Thiếu thơ như lạc vào miền tương tư
Nay ngày ''lục bát'' hội thơ
Ngồi xuyên từ sáng qua trưa tới chiều
Thơ như một thứ tình yêu
Đói no chẳng nhớ, sớm chiều mộng mơ ...
THIÊN ĐƯỜNG BẢO SƠN, HÀ NỘI
Ngày hội lục bát Giáp Ngọ,
31 - 8 - 2014
0 nhận xét:
Đăng nhận xét