KÍNH TẶNG ANH LÊ VĂN TÁNH
MỘT THI SĨ VÀ BẰNG MỘT GIỌNG CA
VẪN RẤT NGỌT NGÀO SẺ VỢI CƠN ĐAU
Một giường bệnh ghép ba người
Dù đang đau cũng tìm nơi lánh về
Anh xa ... từ dưới Liễu Đề
Vừa hay em ốm anh thì tìm lên
Tới nơi , em ... đã tọa yên
Nhà em anh rẽ về liền hỏi thăm
Mắt nhìn, miệng hỏi, tay cầm
Sẻ san câu hát buông vần nhả thơ
Tám mươi ... tình vẫn say sưa
Tấm lòng dịu mát ý thơ , câu hò
Ấm êm tình quyện cùng thơ
Tình anh thắm thiết chẳng mờ trong em.
THÀNH NAM, 18 - 9 - 2014
0 nhận xét:
Đăng nhận xét