Thứ Hai, 22 tháng 9, 2014

NHỚ VỀ DANH TƯỚNG LÒNG DÂN

   KỶ NIỆM GIỖ ĐẦU ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
              THEO PHONG TỤC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM
                                                            (30 - 8 ÂM LỊCH)

Vũng Chùa trang nghiêm trong ngày giỗ đầu Đại tướng Võ Nguyên Giáp
BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG QUẢNG BÌNH DÂNG HƯƠNG TRƯỚC MỘ, 
NGÀY GIỖ ĐẦU ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP TẠI VŨNG CHÙA



        Hôm  nay  vừa  trọn   một  năm
Tướng   tài   đất   nước  đi   thăm   Bác   Hồ
        Lòng  dân  Việt  vẫn  ngẩn  ngơ
Tiếc  thương  tựa  mất  người cha của mình
        Nhân từ  mẫu  mực  hiền  lành
Mà   bao   đế   quốc   thất   kinh   rụng   rời
        Là   vì   sao    sáng   giữa   trời
Mà khiêm nhường tựa như người công dân
        Năm châu bốn biển viếng thăm
Muôn   dân   nước   Việt  lệ  khăn  ướt  đầm
        Người   về   với   cõi    xa   xăm
Niềm thương  nỗi nhớ  ngàn năm  mãi  còn!



       VIỆT NAM, 23 - 9 - 2014

------------------------------ 
(*) Xin lỗi bạn đọc, theo trí nhớ của tôi, Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất vào 04-10-2013 (tức 30-8 Quý Tỵ) nên sáng nay tôi đăng bài thơ này để chia sẻ cùng bạn đọc.
     Nhưng để cho thật chắc chắn, tôi có kiểm tra lại, xem Dân trí 21-9-2014, trong bài ''Vũng Chùa trang nghiêm trong ngày giỗ đầu Đại tướng Võ Nguyên Giáp'' của Đặng Tài  nói  ngày mất của Đại tướng 28 - 8 - 2013 Âm lịch (ngay cách viết ngày thế này cũng đã sai! Năm 2013 là năm dương lịch, lại còn có năm 2013 âm lịch nữa sao?)
     Tuy nhiên, sau khi kiểm tra kỹ thì ngày giỗ đầu Đại tướng chính xác là ngày hôm nay, 30 - 8 Giáp Ngọ 2014, nên tôi đã sửa lại vài thông tin trong bài thơ trên
    Bài thơ như một nén tâm nhang kính dâng anh linh Người.
 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.