BẮN TAY NHÀ THƠ ĐÀ CÒN ẤM
CỮ NÀY HẲN SỐNG TỚI TRĂM NĂM
CỮ NÀY HẲN SỐNG TỚI TRĂM NĂM
Sang giàu ... hát khúc ''ấm no''
Bài ca thiếu nhạc, câu thơ ... thiếu vần
Nhà thơ mỏng mặc , nhẹ ăn
Đời muôn mơ ước nên ... vần chứa chan
Khát khao năm tháng dâng tràn
Con đường sáng tạo mở ngàn tuyến xa
Đời là ao ước bao la
Tích dồn thứ thiếu ... tạo đà cho ... thơ
Tích dồn thứ thiếu ... tạo đà cho ... thơ
Thi nhân ... gặp cứ hay ... sờ
xem da nóng lạnh ... nhà thơ... có còn ...
THÀNH NAM, 11 - 01 - 2015
0 nhận xét:
Đăng nhận xét