Lặng tờ không một tiếng chim
Cây bàng trơ cuộng rùng mình dưới mưa
Vẳng nghe một tiếng gà thưa
Rì rào rin rít gió lùa kẽ song
Cây bàng trơ cuộng rùng mình dưới mưa
Vẳng nghe một tiếng gà thưa
Rì rào rin rít gió lùa kẽ song
Tái tê buổi sáng mùa đông
Thoáng xe lướt vội, phố không bóng người
Tiểu hàn rét hại đau chồi
Tiểu hàn rét hại đau chồi
Mong cho đông hết xuân cười với hoa
Mừng là NET đã tới nhà
Lời thơ mang lửa ấm đà sưởi nhau ...
Lời thơ mang lửa ấm đà sưởi nhau ...
TIỂU HÀN, 12 - 01 - 2015
0 nhận xét:
Đăng nhận xét