Thứ Sáu, 2 tháng 1, 2015

MÁCH CÁC CHÀNG TRAI (*)


Dưới cái nắng cháy da cháy thịt, con gái ở gần suối Khe Thần vẫn trắng trẻo, mặt hoa da phấn, mái tóc óng ả đen dài, mắt sáng trong và nụ cười rạng ngời.DÒNG SUỐI THẦN ĐÃ CHO CÁC CÔ GÁI 
XÃ NGHĨA BÌNH (TÂN KỲ, NGHỆ AN), 
CÔ NÀO CŨNG MẶT HOA DA PHẤN
 Ở MỘT VÙNG MƯA RỪNG NẮNG LỬA
Ảnh: MCNGBQ.C


Xin mách các chàng trai chưa vợ
Đừng ngại mưa rừng  nắng  lửa  xa  xôi
Hãy về Nghĩa Bình có dòng suối  lạ  đời
Chảy ngược, hướng Đông - Tây kỳ diệu!

Con gái ở đây không mỹ  miều  yểu  điệu
Chính là dân yêu lao động, cần cù

Nhưng họ có nước da Thần Suối ban cho
Mặt hoa da phấn, đẹp như tranh  mới vẽ

Tin này  tới,  mừng  vui  xiết  kể
Chỉ mách riêng với bạn  yêu thơ

Hãy đến ngay đừng có chần chừ
Rừng đầu nguồn đang tổn thương vì chặt phá...


Tôi được nghe và thầm  mong  tới  đó
nhưng tuổi đã cao. Chỉ mách bạn xa gần

Hỡi những chàng trai trẻ tuổi, thanh tân
Tìm đến nhé và chúc lời may mắn !


 NAM ĐỊNH, 02 - 01 - 2015 

-----------------------------
(*) Xem NGÔI SAO KNOW EVERYTHING, 15-6-2013, 
bài: ''Suối Thần chảy ngược dòng ở miền gái đẹp'' 
 










0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.