THÂN TẶNG NHÀ THƠ TRIỀU VÂN
(PHẠM ÁNH SAO) (*)
Ghé thăm đầu trang Phạm thi nhân
Nghe đông như thấy gió ấm dần
Hồn thi sĩ, bàn tay ... doanh nghiệp
Đa tài đa nghiệp, phụng chữ ''tâm''.
THÀNH NAM, 25 - 01 - 2015
-------------------------
(*) Ba bài thơ ngắn của nhà thơ Triều Vân:
KHÔNG ĐỀ
Đèn thắp bằng dầu
Có ngày lụi bấc
Tình thắp bằng mắt
Thức đến bạc đầu.
ĐONG NHAU
Người đời lúc tỉnh lúc mê
Vo viên vụng dại lăn về phía tôi
Rủi may như đất lở bồi
Qua cơn hoạn nạn mắt người đong nhau.
SAY
Rượu rót ra tràn màn hình phẳng
Lách cách kề môi lắng đắng cay
Màu mắt lên men hồng rượu ủ
Giọt khóc giọt cười lãng đãng say.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét