HỌA BÀI ''LỤC BÁT ''NGÔNG'' CỦA TUẤN KIỆT
Kết đôi cùng dạo ven hồ
Đạp ''thiên nga'' lướt đến mờ mặt sông
Cùng vui sánh bước Thăng Long
Tình yêu trăm tuổi vẫn tròn long lanh
Dắt nhau lội hết Trường Thành
Rủ nhau ra Thái Bình xanh bắc cầu
Thả hồn xướng họa đôi câu
Đêm trăng hai đứa lên lầu ngắm Tiên
Vui khi cạn cả túi tiền
Cứ vô tư mãi như Tiên với đời ...
THÀNH NAM, 25 - 01 - 2015
--------------------------
(*) Bài thơ của Tuấn Kiệt:
LỤC BÁT ''NGÔNG''
Vít trăng ném xuống mặt hồ
Xô nghiêng trái núi làm bờ chắn sông
Vén mây tạo dáng song long
Ngắt sao điểm bốn mắt rồng long lanh
Vươn tay nâng dãy Trường Thành
Đặt ngang biển Thái Bình xanh làm cầu
Thân tùng vót một cần câu
Thú vui thỏa chí với bầu rượu tiên
Mặc ai lắm bạc nhiều tiền
Riêng ta, ta tạo cảnh tiên giữa đời...
(Trích trong tập ''Lãng du'' - NXB Thanh Niên - 2012)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét