KÍNH THĂM ĐỒNG CHÍ NGUYỄN BÁ THANH
ĐANG ĐIỀU TRỊ TRÊN GIƯỜNG BỆNH
ĐƯỢC TIN Đ/C NGUYỄN BÁ THANH TRỞ VỀ ĐIỀU TRỊ TẠI ĐÀ NẴNG,
CÁC TẦNG LỚP NHÂN DÂN ĐANG CHỜ ĐÓN GẶP LẠI
Anh đau để bao người ngóng đợi
Mấy cuộc cử tri không gặp anh rồi
Nghe tin anh trở về Tổ quốc
Đà Nẵng mong gặp lại dáng người...
Mãi giản dị với cuộc đời chân thật
Gần dân và gần với mọi người
Gần dân và gần với mọi người
Nhìn thẳng những gì trên mặt đất
Chung cái lo của những kiếp người
Muốn sẻ cùng anh cơn đau trên giường bệnh
Cầu chúc anh muôn sự bình an
Tịnh thất Bửu Sơn tiếng kinh còn vọng
Chính trực ơi, đừng vướng phải trái ngang...
Cầu chúc anh muôn sự bình an
Tịnh thất Bửu Sơn tiếng kinh còn vọng
Chính trực ơi, đừng vướng phải trái ngang...
Đà Nẵng lặng người lo nâng giấc bình sinh
Nỗi nhớ niềm thương gửi cả lòng mình
Khi vắng anh như thiếu điều quý nhất
Khi vắng anh như thiếu điều quý nhất
Còn gì đau hơn nếu mất một ''niềm tin'' !
NAM ĐỊNH, 06 - 01 - 2015
0 nhận xét:
Đăng nhận xét