T H I S Ĩ
Lời hay ý đẹp khắc tôn thờ
Yêu gió tình trăng để vướng tơ
Chìm đắm tháng ngày vào núi tứ
Vút bay hôm sớm thả trời thơ
Thi nhân say ngập trong rừng chữ
Trần thế vui trao cả biển chờ
Cái nghiệp nhà thơ đầy mộng tưởng
Cả đời cứ thực lẫn cùng mơ .
NAM ĐỊNH, 04 - 01 - 2015
--------------------
(*) Vui họa bài thơ của nhà thơ Đinh Dưỡng - Phó chủ nhiệm CLB Thơ VN huyện Xuân Trường:
NGHIỆP THƠ
Cái nghiệp văn chương lắm thẫn thờ
Tâm hồn khao khát nợ duyên tơ
Lang thang biển chữ xây vần tứ
Lẩn thẩn núi đời dệt ý thơ
Khúc triết thi ca tình gửi gắm
Đa đoan duyên nợ nghĩa trông chờ
Trăng vàng rút sợi đem thêu dệt
Dệt tứ, dệt vần, dệt ước mơ.
(Trong tập ''Mùa phù sa'' - CLB Thơ Việt Nam
tỉnh Nam Định - NXB Hội nhà văn - 2010, trang 108).
0 nhận xét:
Đăng nhận xét