LƯU NIỆM BẠN ĐÀ NẴNG DÂNG HƯƠNG ĐỨC THÁNH TRẦN
TẠI TƯỢNG ĐÀI Ở QUẢNG TRƯỜNG 3 -2 TP NAM ĐỊNH
Non nước, muôn dân, nặng xót thương
Hùng tâm tráng chí trải bốn phương
Quên gia cứu quốc , dâng tài đức
Nhớ hận báo thù, nhận gió sương
Ngời sáng võ văn lừng thế giới
Hào quang công tích bổng Thiên Trường
Ngàn đời Đức Thánh , tôn thờ mãi
Vạn cổ trời Nam một tấm gương !
THÀNH NAM, 05 - 01 - 2015
(*) Bài thơ hay viết về Đức Thánh Trần của Nhà thơ - Thẩm phán Bùi Xuân Lai.
Thẩm phán làm thơ kính tượng đài
Sáng vần tươi ý rạng hôm mai
Tấm lòng thi sĩ còn lưu mãi
Họ Bùi tên bút đẹp Xuân Lai !
TRƯỚC TƯỢNG ĐÀI ĐỨC THÁNH TRẦN
Bùi Xuân Lai
Người là con của Quê Hương
Người là linh khí bốn phương tụ về
Bảy trăm năm một lời thề
Đồng tâm góp sức vỗ về, an dân
Lòng son trung hiếu vẹn phần
Người là con của muôn dân Lạc Hồng
Bạch Đằng vang dội chiến công
Chương Dương đoạt giáo, giặc không kịp về
Đông A, Mông - Thát còn ghê
Vẹn nguyên vẫn chỉ một bề tôi trung
Vẫn đây thế đứng ung dung
Cuốn thư, bảo kiếm tài dùng cả hai
Đất, Trời nặng gánh đôi vai
Quên ăn ngủ, lệ đẫm bài hịch văn
Đoạn trường đánh giặc ba lần
Đời đời hiển Thánh lòng dân Lạc Hồng
Quê hương tạc một tượng đồng
Việt Nam tạc cả Non Sông tặng Người.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét