NGÀY XUÂN RA NGẨN VÀO NGƠ
LANG THANG BÊN GIÓ THẪN THỜ HỎI MÂY
NHÀ THƠ XUÂN DIỆU
(02/02/1916 - 18/12/1985)
QUÊ : CAN LỘC, HÀ TĨNH
SINH TẠI: TUY PHƯỚC, BÌNH ĐỊNH
NƠI MẤT: HÀ NỘI
Ai trao đời những nét tươi
Lại nâng niu cả khóe cười nét duyên
Lại nâng niu cả khóe cười nét duyên
Kiếp trăm tặng lại tuổi nghìn
Ý thơ xanh với thanh thiên xuân thì
Lưu ân trúc bạch tiên tri
Hồn nghiên tứ bút vân vi bổng trầm
Giở lần hiển hiện nhân tâm
Khuất bao tầng núi nghe xuân vẫn tràn
Tựa hồ mây gió lang thang
Mỹ nhân, chớ hỏi rằng ... nàng bao xuân...?
Mỹ nhân, chớ hỏi rằng ... nàng bao xuân...?
THÀNH NAM, 02 - 01 - 2015
0 nhận xét:
Đăng nhận xét