HỌA THƠ TÚ BÁNH CHÈ (*)
SẮC ĐÀO XUÂN
Ảnh: INT
SẮC ĐÀO XUÂN
Ảnh: INT
Xuân chào mai thắm sắc ung dung
Yểu điệu thanh tân chẳng giống tùng
Hoa nở trời tươi chào Tết đến
Chim ca đất ráo tạnh mưa giông
Ánh vàng rạng rỡ tình quân tử
Đan tím nhành hồ tứ thủy chung
Muôn ngổn ngàn ngang đà xếp lại
Chúc nhau tân tuế được vinh hùng!
THÀNH NAM, 31 - 01 - 2015
------------------------
(*) Bài thơ của Tú Bánh Chè:
DÁNG TÙNG
DÁNG TÙNG
Ảnh: TBC
Thu đông lạnh giá vẫn ung dung
Vách đá cheo leo một dáng tùng
Vững gốc đi về chim nghỉ cánh
Vươn cành đón đợi gió vần giông
Tâm trong can sạch thơm mùi nhựa
Thân trúc tay huyền đẹp thủy chung
Thời cuộc vần xoay đâu vướng mắc
Bình yên thưởng lão dáng oai hùng.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét