Vần thơ xuyên cả canh thâu
Đêm về ai muốn gối đầu cùng đây
Ban mai sương có phủ dày
Dù đông có lạnh , thơ nay vẫn tràn
Bao lần yêu với thế gian
Quên đêm trường viết nên ngàn tứ thơ
Ai thương ai đợi ai chờ
Cho ai gặp giữa tinh mơ đôi vần
Gửi tình này tới thi nhân
Ban mai đón bạn mấy vần chào nhau...
Đêm về ai muốn gối đầu cùng đây
Ban mai sương có phủ dày
Dù đông có lạnh , thơ nay vẫn tràn
Bao lần yêu với thế gian
Quên đêm trường viết nên ngàn tứ thơ
Ai thương ai đợi ai chờ
Cho ai gặp giữa tinh mơ đôi vần
Gửi tình này tới thi nhân
Ban mai đón bạn mấy vần chào nhau...
THÀNH NAM, 0H18, 24 - 01 - 2015
0 nhận xét:
Đăng nhận xét