ĐÁP LỜI BÀI MỜI HỌA(*) CỦA
NHÀ GIÁO - NHÀ THƠ THANG NGỌC PHO
THẦY GIÁO THANG NGỌC PHO
CÙNG CÁC THẦY TRÒ TRƯỜNG THPT
LÊ HỒNG PHONG - NAM ĐỊNH
SAY
Đời sướng gì hơn vướng với say
Rượu vào thêm tỉnh có là ai
Nhập tình khi chớm đà mê mẩn
Tàn cuộc lúc về mới thấm cay
Đau thế mà đâu cai đã dễ
Vui kia vẫn cố gạn cho đầy
Vui kia vẫn cố gạn cho đầy
Ma men dẫn lối đà lâm trận
Cánh nhạn đỉnh non mặc sức bay...
Cánh nhạn đỉnh non mặc sức bay...
THÀNH NAM, 03 - 4 - 2016
---------------------
(*) Bài mời họa:
MEN
Rượu tình từng giọt đẫm men say
Sống ở trên đời biết mấy ai
Nhấp một ly con nghe vị đắng
Uống vài chén lớn thấy mùi cay
Rót hoài mà chẳng bao giờ cạn
Tu mãi làm sao vẫn cứ đầy
Đã trót rơi vào nơi bể ái
Con thuyến lướt sóng cánh buồm bay!
Thang Ngọc Pho
Tel: 0436412246. Mobil: 0987528432
Email: thangngocpho@yahoo.com.vn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét