KÍNH TẶNG NHÀ GIÁO - NHÀ THƠ THANG NGỌC PHO
NHÂN XEM VIDEO THĂM TP. HỒ CHÍ MINH
Năm xưa anh tới Sài Gòn
Nay nghe cứ thấy như còn tươi nguyên
"Cầm tinh... bướm" (*), giữ tuổi duyên
Vần thơ năm tháng mãi bền cùng xuân...
Ngát hồn cho tứ cùng ngân
Ngẩn ngơ ai ngỡ bút xuân tặng mình
Mới hay thi sĩ đa tình
Trăm năm vẫn vẽ dáng mình đôi mươi ...
Ngẩn ngơ ai ngỡ bút xuân tặng mình
Mới hay thi sĩ đa tình
Trăm năm vẫn vẽ dáng mình đôi mươi ...
THÀNH NAM, 02 - 5 - 2016
--------------------------------
(*) Tên một bài thơ của nhà thơ Thang Ngọc Pho trong tập "Hoa bằng lăng" NXB Hội nhà văn 2014.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét