HỒI SINH
HỌA THƠ TÌNH SẦU
Vợi bớt bên ai những thảm sầu
Ao ước năm xưa gieo cấy hạt
Hẹn hò ngày trước dũa mài châu
Kết giao vàng đá tình chung thủy
Đoàn tụ trầu cau nghĩa thủa đầu
Đổ vỡ nhân gian nào ít gặp
Thổi bùng hạnh phúc bới tìm đâu?
THÀNH NAM, 19 - 5 - 2016
------------------------------------
(*) Bài thơ TÌNH SẦU (bài xướng):
CHÔN SẦU (1)
Gởi hết cho tôi trọn chén sầu
Người đem thương nhớ thả nơi đâu
Bao giờ gặp lại bờ môi cũ
Mấy thuở tìm ra ánh mắt đầu
Cách biệt trăm đường buồn phận lệ
Chia ly vạn nẻo tủi duyên châu
Tình rời một sớm rồi xa mãi
Sầu đắng cõi lòng phải chôn sâu? (1)
(1) PQK tự đặt thêm để hoàn chỉnh bài thơ của TÌNH SẦU.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét