Thứ Hai, 2 tháng 5, 2016

CÓ NÊN TỰ TRÁCH MÌNH?

ĐẾN NAY, VỪA TRÒN 5 NĂM, 7 THÁNG,
TS - PTGĐ TRẦN ĐĂNG TUẤN "TỪ QUAN"
CHỢT ĐỌC BÀI THƠ CỦA ANH VÀ CẢM NHẬN


Kết quả hình ảnh cho hình ảnh trần đăng tuấn
TS, NHÀ BÁO TRẦN ĐĂNG TUẤN 
VỚI CÁC EM HỌC SINH VÙNG XA



"Cây lên chậu - Hoàng hậu lên ngôi"
Thế mà anh lại làm chuyện ngược đời
Bỏ chậu cảnh để ra ngoài bãi
Phải tự tìm đất màu, để gió mưa dầu dãi?

Tỉnh tỉnh... mơ mơ...
Tan cơn mộng, chợt tự suy nghĩ lại
Ta thử xem: nếu có một ngày
Sẽ ra sao nếu tất cả tìm lên chậu 
                          để cùng thành hoàng hậu?
.....
Tôi nghe: Ở một nước phương Đông
Người ta trọng doanh nhân hơn là chính khách
Và rồi từ tàn tạ và nát rách
Họ thành cường quốc sau mấy chục năm...

Nay giữa vinh quang chiến thắng ngập tràn
Ta chẳng vơi buồn với ... bước đi ì ạch
Có phải tại chính ta mải ... mơ làm chính khách
Không biết trọng người đắp xây ngân sách
Và coi "từ quan" là chuyện lạ lùng?


                                      VIỆT NAM, 30-4-2016

---------------------------------------------------
(*) Mời các bạn cùng đọc lại bài thơ của Tiến sĩ, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Trần Đăng Tuấn viết vài giờ trước khi Thủ tướng Chính phủ ký quyết định chấp thuận cho thôi việc theo đề nghị của anh:

 
            CÓ MỘT NGÀY
Trần Đăng Tuấn
Có một ngày
Rời chậu cảnh, cây ra ngoài đất bãi
Đất cằn hơn và bãi rộng hơn

Có một ngày
Không vui sướng cũng không ngần ngại
Tôi rẽ vào ngả đời
Gập ghềnh hơn mà thanh thản hơn!

Tết này có ai cho rượu ngoại?
Càng thấu tình men lá rượu ngô trong
Xuân này thôi họp hành lễ lạt
Cha dắt con đi chơi non biếc nắng hồng

Giờ như bao chú cô bác khác
Cha loay hoay tìm việc để nuôi con
Chút gian khó của đời cha sẽ nếm
Để gần hơn bao thân phận mất còn!

                                                        3.10.2010.
























0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.