BÊN BÓNG THUYỀN THƠ
THƯƠNG TIẾC TƯỞNG NHỚ, VĨNH BIỆT
NHÀ BÁO - NGHỆ SĨ BÀNH THÔNG, NGƯỜI SÁNG LẬP
- CHỦ TỊCH CLB THƠ VIỆT NAM VỪA QUA ĐỜI
CHỦ TỊCH BÀNH THÔNG ĐỌC BÁO CÁO
TẠI ĐẠI HỘI CLB THƠ VN LẦN THỨ II
(NHIỆM KỲ 2015 - 2020)
NHÀ BÁO-NGHỆ SĨ ĐÀO ĐỨC THÔNG
(Bút danh: BÀNH THÔNG)
HƯỞNG THỌ 75 TUỔI
(19/8/1941-04/5/2016)
Về nơi Nước Chúa xa vời
Thuyền ai chiều chợt dạt nơi bến buồn
Vạn người giọt lệ thầm buông
Bờ xa nửa mộng dẫn luồng về đâu
Nối con tim, bắc nhịp cầu
Tiếng thơ Việt thắm tươi màu nước non
Bành Thông, anh mãi như còn
Tháng năm yêu chẳng thể mòn khát khao
Dòng thơ như thác tuôn trào
Tình yêu thơ hóa thi hào tự tin
Hồn gieo ngát mãi tâm tình
Thuyền thơ sông Việt muôn nghìn dặm say...
HÀ NỘI, 05 - 5 - 2016
KỶ NIỆM "KHUYẾN THƠ"
Thuyền ai chiều chợt dạt nơi bến buồn
Vạn người giọt lệ thầm buông
Bờ xa nửa mộng dẫn luồng về đâu
Nối con tim, bắc nhịp cầu
Tiếng thơ Việt thắm tươi màu nước non
Bành Thông, anh mãi như còn
Tháng năm yêu chẳng thể mòn khát khao
Dòng thơ như thác tuôn trào
Tình yêu thơ hóa thi hào tự tin
Hồn gieo ngát mãi tâm tình
Thuyền thơ sông Việt muôn nghìn dặm say...
HÀ NỘI, 05 - 5 - 2016
NIỀM ĐAU ... CÔNG
NGHỆ BÓ TAY
KỶ NIỆM VỀ NHÀ BÁO - NGHỆ SĨ BÀNH THÔNG
SỬA BÀI THƠ "KHUYẾN RƯỢU"
Lạc quan như thể
là anh
Sửa thơ, gửi trọn điềm lành cho nhau
Vui thôi... anh uống bao đâu
Trách sao định mệnh nát nhàu giấc mơ
Nhớ câu anh nắn hôm xưa
Người nghe kể chuyện cứ ngơ ngất cười:
"Chúng ta con của nhà giời
Trần gian nấu rượu họ mời xuống đây
Trần gian nấu rượu họ mời xuống đây
Xuống đây ta uống cho say
Tim gan có hỏng
lại bay về giời..."
Anh chê: Thơ lạc hậu rồi
Đâu là công nghệ... của thời hôm nay
“... Xuống đây ta uống cho say
Tim gan có hỏng...lại thay bình thường”
Sinh ly tử biệt mà thương
Nay tim gan hỏng ...
Thiên Đường gọi đi...
Thiên Đường gọi đi...
THÀNH NAM, 06 - 5 - 2016
KỶ NIỆM "KHUYẾN THƠ"
NHỚ
LẠI
CÂU CHUYỆN
VỀ NB-NS BÀNH THÔNG
VỀ NB-NS BÀNH THÔNG
"Có nhà
nghệ sĩ vô danh
Mà câu anh viết trở thành ca dao
Có nhà nghệ sĩ ngôi sao
Suốt đời chả để câu nào cho ai"
Chẳng cần lý sự dòng dài
Vững tâm cầm bút sẻ hoài ưu tư
Vui đời lòng giãn tâm thư
Vui bè gần bạn, ngày như vợi buồn
Người đi về chốn Tây phương
Mà câu chuyện cũ vẫn còn mãi đây!
Mà câu anh viết trở thành ca dao
Có nhà nghệ sĩ ngôi sao
Suốt đời chả để câu nào cho ai"
Chẳng cần lý sự dòng dài
Vững tâm cầm bút sẻ hoài ưu tư
Vui đời lòng giãn tâm thư
Vui bè gần bạn, ngày như vợi buồn
Người đi về chốn Tây phương
Mà câu chuyện cũ vẫn còn mãi đây!
THÀNH NAM, 06 - 5 - 2016
0 nhận xét:
Đăng nhận xét