HƯỞNG ỨNG ĐỀ XUẤT CỦA NHÀ THƠ THANG NGỌC PHO
CHỦ TỊCH CLB THƠ VN TP. HÀ NỘI VIẾT THƠ ĐƯỜNG
TƯỞNG NHỚ CỐ CHỦ TỊCH CLB THƠ VN BÀNH THÔNG
NHÀ BÁO - NGHỆ SĨ BÀNH THÔNG
(19/8/1941-04/5/2016)
TƯỚNG TIÊN PHONG (*)
KÍNH HƯƠNG HỒN NHÀ BÁO - NGHỆ SĨ,
CỐ CHỦ TỊCH CLB THƠ VN BÀNH THÔNG
Thủ lĩnh mở đường thế giới mơ
Muôn người quấn quýt với làng thơ
Tiên phong xuất trận truyền y lệnh
Chủ tướng phất cờ tiến đúng cơ
Bão tố bền tâm luôn dốc sức
Triều dâng vững chí quyết ngăn bờ
Lòng son hiến trọn dòng thơ Việt
Thủ lĩnh mở đường thế giới mơ.
THÀNH NAM, 09 - 5 - 2016
Muôn người quấn quýt với làng thơ
Tiên phong xuất trận truyền y lệnh
Chủ tướng phất cờ tiến đúng cơ
Bão tố bền tâm luôn dốc sức
Triều dâng vững chí quyết ngăn bờ
Lòng son hiến trọn dòng thơ Việt
Thủ lĩnh mở đường thế giới mơ.
THÀNH NAM, 09 - 5 - 2016
-------------------------
(*) Họa bài thơ theo đề xuất dưới đây của nhà thơ Thang Ngọc Pho:
THỦ LĨNH VÀNG
Kính tặng hương hồn nhà báo, nghệ sỹ Bành Thông
nguyên Chủ tịch CLB Thơ Việt Nam
nguyên Chủ tịch CLB Thơ Việt Nam
Đệ nhất công thần Vương Quốc Thơ
Cái đầu trác việt lắm mưu cơ
Vào ra Nam Bắc khai dòng mộng
Lên xuống Đoài Đông tạo bến mơ
Nhiều lúc mưa tràn lo đắp đập
Đôi khi nước ngập phải be bờ
Một đời tận tụy xây thi nghiệp
Đệ nhất công thần Vương Quốc Thơ!
Mời các bạn đọc, bình và họa. Tôi sẽ sưu tập các bài họa gửi đăng tập san "Người yêu thơ". Xin cảm ơn!
Cái đầu trác việt lắm mưu cơ
Vào ra Nam Bắc khai dòng mộng
Lên xuống Đoài Đông tạo bến mơ
Nhiều lúc mưa tràn lo đắp đập
Đôi khi nước ngập phải be bờ
Một đời tận tụy xây thi nghiệp
Đệ nhất công thần Vương Quốc Thơ!
Mời các bạn đọc, bình và họa. Tôi sẽ sưu tập các bài họa gửi đăng tập san "Người yêu thơ". Xin cảm ơn!
THANG NGỌC PHO
0 nhận xét:
Đăng nhận xét