CẦU ĐÒ QUAN SÔNG ĐÀO BAN MAI
Dòng trôi gió hát nước cười
Mây soi thuyền lướt
nắng tươi xe về
Ai qua bến cũ Đò Chè
Thắt lưng xanh ấy đã
nghe hát mời (*)
Sông Đào qua bấy nhiêu đời
Hồn non nước mãi tươi
soi bóng cờ
Thuyền nan chở nặng câu hò
Còi tầm áo thợ áo trò
phố đông
Xuân em má thắm môi hồng
Đò Quan... cầu đã sang sông vẫn chờ ...
Xuân em má thắm môi hồng
Đò Quan... cầu đã sang sông vẫn chờ ...
THÀNH NAM, 5 -
2016
________________
(*) Nam Định có câu hát:
"Hỡi cô thắt dải lưng xanh
Có về Nam Định với anh, cùng về
Nam Định có bến Đò Chè
Có tàu Chú Khách chạy về đâu đây..."
(*) Nam Định có câu hát:
"Hỡi cô thắt dải lưng xanh
Có về Nam Định với anh, cùng về
Nam Định có bến Đò Chè
Có tàu Chú Khách chạy về đâu đây..."
0 nhận xét:
Đăng nhận xét