THƯƠNG TIẾC VĨNH BIỆT
ÔNG PHẠM VĂN SON
ÔNG PHẠM VĂN SON
CẢNH LỄ TANG ÔNG PHẠM VĂN SON
Sớm hôm đoàn tụ quây quần
Trăng quầng trăng tán vẫn gần bên nhau
Thuận hòa huynh đệ bảo nhau
Điều hơn lẽ thiệt nghĩa sâu đậm đà
Điều hơn lẽ thiệt nghĩa sâu đậm đà
Thương người sao vội đi xa
Rượu tăm chẳng nhấp tìm ra nằm đồng
Rượu tăm chẳng nhấp tìm ra nằm đồng
Không chăn chiếu giữa giá đông
Anh trông em đợi cũng không nỡ về
Não nùng nỗi nhớ canh khuya
Đau buồn chốn ấy... chẳng bề lo chăm
Cứ đi biền biệt xa xăm
Vợ con vật vã ngồi nằm tái tê
Vợ con vật vã ngồi nằm tái tê
Xót thương đau đớn não nề
Dương gian bỏ lại, theo về Bồng Lai
Tình dòng họ, nghĩa trong ngoài
Cứu người nâng giấc mấy ai sánh bằng
Ở ăn sau trước một lòng
Cháu con quý bố thương ông một niềm
Tử sinh rẽ ngả đôi miền
Nén hương gửi đến cõi tiên tiễn người
Trăm năm chẳng khỏi mệnh trời
Ba phần thế kỷ về nơi linh đường
Lệ sầu nhòa giữa khói hương
Âm dương đôi ngả đọan trường biệt ly ...
THÔN HẢI LỘ THƯỢNG, 17 - 5 - 2016
(11 - 4 Bính Thân)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét