KÍNH TẶNG NT THANG NGỌC PHO
LƯU NIỆM GẶP GỠ NHÀ GIÁO -
NHÀ THƠ THANG NGỌC PHO
TRONG NGÀY THƠ VIỆT NAM
Ai xui đá tạc nên tình
Để anh luôn cứ thấy mình trẻ ra
Lá xưa trôi suối rừng già
Ngàn năm tình đá mãi là tình xanh!
Để anh luôn cứ thấy mình trẻ ra
Lá xưa trôi suối rừng già
Ngàn năm tình đá mãi là tình xanh!
THÀNH NAM, 07 -5 - 2016
ĐÍCH THỰC DUYÊN TRỜI
MỘT GÓC CẢM NHẬN KHÁC (*)
Nét chữ âm thầm Trời đặt định
Lá ghi : Triều đại mấy trăm năm
Đá ghi bền vững như liên kiếp
Mối "tình giời bắt" chối được chăng ?
Đá ghi bền vững như liên kiếp
Mối "tình giời bắt" chối được chăng ?
THÀNH NAM, 07 -5 - 2016
-------------------------
(*) Trên đây là cảm nhận tặng tác giả bài thơ:
EM ƠI, GIỜI BẮT...
Xưa, có người bí mật viết trên lá
"Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thần"
Nay, có người bí mật khắc trên đá
Anh với Em giời bắt kết tình nhân!
Bán Đảo Linh Đàm ngày nắng đẹp.
THANG NGỌC PHO
THANG NGỌC PHO
0 nhận xét:
Đăng nhận xét