Ngắm dòng sông Hậu mênh mang
Qua cầu, anh tới đón nàng cùng đi
Cần Thơ, đường phố xanh rì
Tươi tươi nắng đỏ, vẳng nghe ai đờn...
Ninh Kiều chầm chậm bước chân
Đôi ta trên bến, ngắm dòng sông thơ ...
Bình minh bến Ninh Kiều
... Mình ơi ta nhớ, ta chờ mình đây...
Dịu dàng thành phố miền Tây
Ninh Kiều, Bình Thủy mỗi ngày thêm xinh
Cái Răng, Thốt Nốt thêm tình
Vườn cò nơi ấy... đất lành Bằng Lăng
Ô Môn: cái lọp Thới Long
Để nàng bắt tép ... cho anh ... nuôi cò
Phong Điền, Cờ Đỏ ghé qua
Thăm khu căn cứ ngày xưa nuôi mình
Thới Lai, Vĩnh Thạnh ngắt xanh
Đờn ca Cò Quốc lừng danh xứ này...
Cần Thơ, anh tới nơi đây
"Sáu Tia" chưa nhấm đã say trong lòng
Quê hương gạo trắng nước trong
Bánh tét Bình Thủy, Cái Răng: nem lùi
Phong Điền: Bánh hỏi - heo quay
Ốc tiêu, bánh cống trông bày đã ngon
Về Phù Sa, nếm lẩu bần
Cháo sò huyết, chuối nếp thơm ... ngạt ngào
Bài ca bên bến Ninh Kiều |
Muôn điều kỳ thú, thứ nào cũng mê
Mai về, sao chẳng muốn về
Tình em chan chứa, Cần Thơ ngọt ngào
Vần thơ viết..., dạ xôn xao
Ước ngày nào đó lại vào Cần Thơ...
Ngày 02 tháng 6 năm 2013
0 nhận xét:
Đăng nhận xét