Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2013

NHẮN ANH CHIẾN SĨ HẢI QUÂN

                          THÂN TẶNG CÁC CÁN BỘ CHIẾN SĨ TÀU HQ 957 - LỮ ĐOÀN 125 HẢI QUÂN(*)

                                            

         Tàu Chín Năm Bảy Hải quân
Cho đoàn tôi nối bước chân biển trời...
        Đất liền lộng sóng trùng khơi
Thành Nam hòa với xa vời ... Trường Sa
        Tình quê, nghĩa nước đậm đà
Thân thương bao lá thư nhà theo đi
        Cột cao đỏ thắm quốc kỳ
Có tình trong nắm đất quê Thiên Trường
        Cưỡi ngàn con sóng trùng dương
Gói trang liệt sử quê hương Nam Thành...
        Tượng đài cao vút biển xanh
Khí thiêng Đức Thánh tâm lành Việt Nam
        Dáng Người hùng vĩ hiên ngang
Trời cao lồng lộng muôn ngàn dặm say
        Ơi người chiến sĩ hôm nay
Biển quê hương sẽ trải đầy khí thiêng!


                CẢNG CÁT LÁI, 29 - 3 - 2011
_____________
(*) Tàu HQ - 957 nhận vinh dự chở đoàn cán bộ tỉnh Nam Định và lãnh đạo BTL Hải Quân ra đảo Song Tử Tây làm lễ khởi công xây dựng tượng đài Đức Thánh Trần và thăm Trường Sa từ 16/3 đến 29/3/2011. Trên tàu có 76 cán bộ mang theo nắm đất từ Đền Thiên Trường - Cố Trạch (xã Lộc Vượng - TP. Nam Định) đắp nên móng gốc tượng đài, mang theo khí thiêng của vùng đất anh hùng bất khuất và tình nghĩa của quê hương Nam Định, nơi sinh ra Anh hùng dân tộc Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.