Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2016

ẤM TÌNH GIA TỘC



TIẾT THANH MINH



VỀ PHÚ VĂN TIẾT THANH MINH 
TRỜI VUI CẢM ĐỘNG GIẬT MÌNH LỆ RƠI


Giọt    sa    nỗi    nhớ    tiền    nhân
Giăng  giăng một mảng trời xuân quê  mình
Nặng  sâu  trung  hiếu  nghĩa  tình

Người  về ...  bên  tiết  thanh  minh  cùng  về

Dặm   xa   rảo  bước   đường   quê

Phúc   Tâm   Hiếu  Nghĩa  vẹn  bề  tri  ân ...
 


                                  HẢI NINH, 27-2 BÍNH THÂN

   



MÃI ẤM NGHĨA TÌNH 

KÍNH BÁI TIỀN NHÂN PHẠM TỘC
NGỤ TẠI PHÚ VĂN, HẢI NINH, HẢI HẬU

NHÂN LỄ THANH MINH BÍNH THÂN - 2016


Hiển thị ảnh.JPG
LƯU NIỆM ĐOÀN ĐẠI BIỂU HỌ PHẠM 
VỀ THANH MINH TẠI PHÚ VĂN



     Phạm gia trải mấy chục đời
Khó khăn tủi cực bao thời chất lên
     Khổ nghèo nhường ấy ai quên
Lang thang phiêu bạt tới miền gần xa
     Bão đời lao khổ can qua
Gió mưa ập xuống mái nhà chẳng yên
     Đức nhân, kẻ đỡ người xin
Gặp nơi cứu giúp cảm phiền cũng may
      Cụ Từ Thuật dạt về đây
Được dòng Vũ tộc dang tay đỡ đầu
      Qua cơn bĩ cực dãi dầu
Cháu con lớp lớp vươn cao vững vàng
      Vượt nghèo tiếp bước vinh quang
Tòng quân đánh giặc gian nan chẳng sờn
      Cần cù lao động sớm hôm
Chí bền nên nghiệp, gia phong giữ gìn
     Duyên trời run rủi kiếm tìm
Anh em tụ hội về bên họ hàng
      Gốc dày Phạm tộc vinh quang
Đánh Tây, đánh Mỹ vẻ vang trong vùng
      Gan bền tài đức trí hùng
Tiếp dòng Tể tướng, quan trường, nho gia… 
      Hàm tướng tá, tước quốc gia

Cử nhân Tiến sĩ, bốn ba phẩm hàm (*)

      Mở mang mày mặt xóm làng

Quê hương Hải Lộ vẻ vang một vùng

      Thủ đô con cháu đủ đông
Sài Gòn lập nghiệp cũng không kẹm người
      Quảng Ninh rạng rỡ sáng tươi
Làm ăn phát đạt, người người nể nang
      Hòa Bình, Bình Định mở mang
Phú Văn - Hải Hậu vững vàng tự tin
      Thời dân chủ, sống văn minh
Cuộc đời hạnh phúc tự mình đắp xây
      Nghĩa tình ấm áp tháng ngày
Vùng quê văn hóa nơi đây tự hào
      Ruột rà tình nghĩa đậm sâu
Gốc quê, nơi ở, chốn nào cũng yêu
      Ơn Tiên Tổ trọn trước sau
Gia đình Tổ quốc dài lâu mãi còn
      Thanh minh tưởng nhớ tổ tông
Nén hương bày tỏ tấm lòng tri ân
      Khắc ghi công đức tiền nhân
Tử tôn huynh đệ kết đoàn đồng tâm
      Sáng tươi Phạm tộc nhân văn
Tổ Tiên phù hộ ngàn năm đẹp bền…
       Hoa thơm sính lễ dâng lên
Kính cầu Tiên Tổ tươi miền Bồng Lai
       Cháu con tiếp bước đường dài
Huy hoàng Phạm Tộc tương lai sáng ngời!
 

Thanh minh, 27-2 Bính Thân, 04-4-2016

CHÁU ĐÍCH TÔN PHẠM TỘC
PHẠM QUỐC KHÁNH

----------------------
(*) Họ Phạm đại tộc (Chi Hai) thôn Hải Lộ Thượng, xã Liêm Hải, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Đjnh được tặng danh hiệu Dòng họ hiếu học, nay có 2 Tiến sĩ, 9 Thạc sĩ, 32 Cử nhân, 4 Đại tá Quân đội và Công an, nhiều con cháu được giao chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc Sở, Cục trưởng, Cục phó các cơ quan Bộ, Tỉnh...




CHUNG TÌNH MÁU MỦ


Hiển thị ảnh.JPGCHỤP ẢNH LƯU NIỆM TRONG NGÀY THANH MINH 
TẠI PHÚ VĂN - HẢI NINH - HẢI HẬU



























0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.