KÍNH TẶNG THI HUYNH THANG NGỌC PHO
TÁC GIẢ BÀI THƠ "ĐỊNH MỆNH" (*)
Thương người vất vả trồng Si
Suốt cả nhiệm kỳ chẳng thấy quả hoa
Trăm năm mai cũng đi qua
Suốt cả nhiệm kỳ chẳng thấy quả hoa
Trăm năm mai cũng đi qua
Thoái trào mãn nhiệm ai đà vun chăm
Thương vì định mệnh long đong
Cây chỉ có trồng mà chẳng... hái thu...
Thương vì định mệnh long đong
Cây chỉ có trồng mà chẳng... hái thu...
THÀNH NAM, 13 - 4 - 2016
------------------------
(*) Nhân được đọc bài thơ của nhà thơ Thang Ngọc Pho:
ĐỊNH MỆNH

NIỀM CẢM HỨNG CỦA THI SĨ
Em là người
đẹp xứ Cây Si
Ám ảnh đời tôi suốt nhiệm kỳ
Bắc Đẩu Nam Tào ghi sổ mệnh
Sống thì để dạ, thác mang đi!
Ám ảnh đời tôi suốt nhiệm kỳ
Bắc Đẩu Nam Tào ghi sổ mệnh
Sống thì để dạ, thác mang đi!
Xuân Linh Đàm
THANG NGỌC PHO

0 nhận xét:
Đăng nhận xét