Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2016

NHƯ THỂ "ANH HÙNG" (*)

DŨNG CẢM MƯU TRÍ VƯỢT QUA NHỮNG 
ĐE DỌA KIỂU XÃ HỘI ĐEN ĐỂ ĐIỀU TRA 
TÌM RA SỰ THẬT, VÌ MỤC TIÊU CHỐNG THAM
 NHŨNG TIÊU CỰC, NHÀ BÁO THU TRANG
 THỰC SỰ CÓ MỘT TRÁI TIM ANH HÙNG!

 NGUYỄN TH THU TRANG - NỮ NHÀ BÁO
 DŨNG CẢM TRÊN MẶT TRẬN NÓNG BỎNG



Tham nhũng, tiêu cực là vấn nạn
... Phải có lá gan và trái tim vàng
Xây xã hội sáng trong, lành mạnh
Cần những con người như nhà báo Thu Trang!

Những kẻ tham lam thường rất dã man
Đe dọa, ra tay bằng muôn vàn quỷ kế
Coi thường pháp luật, bán mua đủ lẽ
Từ người có quyền, biến chất... tạo ra...

Bao vụ bùng nhùng, từ góc tối bị moi ra
Bao hành vi bảo kê... tội lỗi
Những kẻ gian tham, kết dây móc nối
Một Thu Trang vẫn can đảm vạch trần!

Đất nước thân yêu, có biết mỗi một lần
Bị đe dọa "mua quan tài..." mà thắng chúng
Là hơn cả một lần băng qua gươm súng
Có đáng gọi em là một "Anh hùng"?

               NAM ĐỊNH, 16 - 4 - 2016
--------------------------
(*) Mời đọc những bài báo nói về nhà báo Nguyễn Thị Thu Trang (PV báo Phụ nữ TPHCM) trên các trang Soha NEWS, Laođộng Online, cand.com.vn, Phunu.online...
 





0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.