Thứ Hai, 11 tháng 4, 2016

SỐNG VỚI GIẤC MƠ (*)

KỶ NIỆM  GIAO LƯU CÙNG HỘI THƠ 
LÀNG  CHÙA  -  ỨNG  HÒA  -  HÀ  NỘI
TẠI CHÂN QUÊ THI HỘI HẢI PHÒNG

Hình ảnh Tấm biển thơ độc đáo ở làng Chùa số 1
NHỮNG TẤM BIỂN Ở LÀNG CHÙA LÀ NHỮNG
VẦN  THƠ  GIÀU  Ý NGHĨA,  KHÔNG  PHẢI  LÀ 
KHẨU  HIỆU  ĐỎ VÀNG LÒE LOẸT KHÔ KHAN



Gặp  thi nhân của  làng Chùa
Tâm  hồn  thấm  đẫm vần thơ  ngọt  ngào
Cánh chim nghe cũng nao nao
Quyện  tiếng  thơ muốn dạt vào  bên  song 
Gái   trai   tìm  vợ   kén  chồng
Vẫn chung truyền thống giống dòng tổ tiên
Tỏ  tình,  hẹn kết  nhân  duyên
Thơ  chào   vần   ngỏ   thấm   êm  mát  lòng
Bát cơm năm nắng mười giông
Bài  thơ  thấm   đượm   nét  hồn  nhân  văn
Coi    thơ    hơn    cả    cơm   ăn
Mộng   mơ   xây   đẹp   mấy  lần   tình   sâu
Bến   làng   sông  chảy  về   đâu
Hẹn  ngày  tái  ngộ  gặp  nhau  bên  chèo ...

                                          CÁT BI, 10 - 4 - 2016

-------------------------------------------------
(*) Mời đọc Tin mới, bài: "Tấm biển thơ độc đáo ở làng Chùa"
Lời người làng Chùa: “Cây cỏ không chỉ cần mặt đất mà cả bầu trời, con người không chỉ cần ngũ cốc mà cả những giấc mơ”.
Bác Đạo, trưởng thôn Làng Chùa cho biết: Mỗi tuần, loa phóng thanh của làng dành riêng buổi chiều thứ năm cho chuyên đề thơ. Bản thân bác cũng có kỷ niệm sâu sắc, chính bác đã giáo dc bằng thơ thành công, đưa một cháu b nghiện Game trở thành học sinh giỏi. 


 





























0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.