THÂN TẶNG HỌA SĨ, NHÀ THƠ LÊ TIẾN VƯỢNG
"CHỈ LÀ
MẤY NÉT ĐƠN SƠ
MÀ KHOE NỔI
CẢ CƠ ĐỒ BÊN TRONG
TƠ ĐỜI XOẮN XUÝT LÒNG VÒNG
CÓ ANH GỠ CHỈ
ĐÔI DÒNG... TỎ NGAY"
Tấm lô gô nói bao lời
Câu ca dao khắc bao đời vẹn nguyên
Lê Vương nặng những nỗi niềm
Lô gô chở cả một miền đầy thơ ...
THÀNH NAM, 16 - 5 - 2016
HÃY ĐỂ... LỠ LÀNG (*)
TẶNG LÊ TIẾN VƯỢNG
Hành tinh lỡ hẹn duyên trời
Nên bao tinh tú suốt đời xa nhau
Thật may là chúng chửa yêu
Sao hôn ... trái đất, mình ... tiêu mất đời.
Nên bao tinh tú suốt đời xa nhau
Thật may là chúng chửa yêu
Sao hôn ... trái đất, mình ... tiêu mất đời.
THÀNH NAM, 05-4-2016
-----------------------------------------
(*) Xin trích bài thơ "Một mình" của Lê Tiến Vượng:
THÀNH NAM, 03-4-2016
-------------------------
(*) Xin trích bài thơ "Một mình" của Lê Tiến Vượng:
...Một mình ngồi đếm người dưng
Ngày ta hết gạo thẹn thùng đi vay
Đói dài ngồi mút ngón tay
Người cho miếng cháy hôm nay vẫn bùi
Một mình ngồi đếm ngậm ngùi
Cái ngày chẳng hẹn ai xui gặp mình
Anh vụng dại, em vô tình
Bỗng dưng để cả hành tinh lỡ làng...
Ngày ta hết gạo thẹn thùng đi vay
Đói dài ngồi mút ngón tay
Người cho miếng cháy hôm nay vẫn bùi
Một mình ngồi đếm ngậm ngùi
Cái ngày chẳng hẹn ai xui gặp mình
Anh vụng dại, em vô tình
Bỗng dưng để cả hành tinh lỡ làng...
LÊN TAY (**)
THÂN TẶNG HỌA SĨ NHÀ THƠ LÊ TIẾN VƯỢNG
Thơ cùng nét họa thăng hoa
Bút bi , mực vẽ đổ òa sang nhau
Chữ, tranh đua tứ khoe màu
Thi nhân - Họa sĩ nhịp cầu muôn phương.
Bút bi , mực vẽ đổ òa sang nhau
Chữ, tranh đua tứ khoe màu
Thi nhân - Họa sĩ nhịp cầu muôn phương.
-------------------------
(**) Mời xem tranh và đọc bài thơ mới của Lê Tiến Vượng trên Facebook (NGƯỜI TÌM RA SỰ ĐỒNG ĐIỆU CỦA THƠ VÀ LOGO, ĐÓ LÀ SỰ CHƯNG CẤT CỦA NÉT BÚT VÀ CÂU CHỮ):
XUÂN TÀN
Thơ tặng các "lều thơ" đầu tuần
Xuân còn đỏng đảnh sau nhà
Nàng Bân đan áo tháng ba một mình
Nàng Bân đan áo tháng ba một mình
Hoa gạo nhóm lửa bình minh
Hoa cau rụng trắng sân đình đưa hương
Hoa cau rụng trắng sân đình đưa hương
Anh lính áo mũ lên đường
Cô em tan hội còn đương nghẹn ngào
Cô em tan hội còn đương nghẹn ngào
Cổng làng đôi ngả lao xao
Trẻ thì ra phố, già vào chùa quê
Trẻ thì ra phố, già vào chùa quê
Xuân tàn cái lạnh se se
Chợt mưa, chợt nắng… hạ về hay chưa?
Chợt mưa, chợt nắng… hạ về hay chưa?
Cải nhà ai sắp thành dưa
Lúa đồng xanh nõn đung đưa dậy thì
Lúa đồng xanh nõn đung đưa dậy thì
Về làng vài bữa lại đi
Xuân như nhắc khéo ta khi… “ sắp tàn”.
Xuân như nhắc khéo ta khi… “ sắp tàn”.
Lê Tiến Vượng
0 nhận xét:
Đăng nhận xét