THÂN THƯƠNG THĂM HỎI SẺ CHIA CHÂN THÀNH
TỚI GIÁO SƯ ISHINOBU KANDA (KAGOSHIMA)
CÙNG BẠN BÈ VÀ GIA ĐÌNH
CÙNG BẠN BÈ VÀ GIA ĐÌNH
LÁ CỜ NHẬT BẢN HÌNH MẶT TRỜI
SẼ LẠI PHẤT CAO SAU THIÊN TAI
ĐANG TRONG CẢNH SUNG TÚC ĐÀNG HOÀNG
LẠI PHẢI DỒN NHAU LẠI SỐNG TẠM BỢ VÌ THIÊN TAI
Em nghe động đất đảo Kyushu
Bao nhiêu nhà đổ với tường xiêu
Cảnh thanh bình thành hoang tàn cả
Bao nhiêu nhà đổ với tường xiêu
Cảnh thanh bình thành hoang tàn cả
Lòng xót xa đau cảnh tiêu điều
Yên lành... đất sập, nhà vỡ vụn
Người đau kẻ khát... giữa phồn hoa
Người đau kẻ khát... giữa phồn hoa
Miền Nam chính nơi quê anh đó
Có được bình an đủ cả nhà?
Có được bình an đủ cả nhà?
Nơi xa chỉ biết có chia phôi
Cầu mặt đất yên tạnh lại trời
Chung sức chung lòng cùng đứng dậy
Tai qua nạn khỏi hội niềm vui
Cầu mặt đất yên tạnh lại trời
Chung sức chung lòng cùng đứng dậy
Tai qua nạn khỏi hội niềm vui
Tấm lòng Nhật Bản trước thiên tai
Vững vàng chí khí dễ mấy ai
Vượt lên gian nan trời lại sáng
Mặt trời lại đỏ vẫy tương lai...
Vững vàng chí khí dễ mấy ai
Vượt lên gian nan trời lại sáng
Mặt trời lại đỏ vẫy tương lai...
VIỆT NAM, 17-4-2016
PHẠM QUỐC KHÁNH - NAM ĐỊNH
GỬI CHÁU
HỎI THĂM CHÁU TUẤN HOÀNG
MỚI SANG NHẬT GẶP CẢNH THIÊN TAI
Nước Nhật, mới sang hẳn chửa quen
Làm ăn có theo kịp anh em
Nay cả phương Nam nghe đất chuyển
Làm ăn có theo kịp anh em
Nay cả phương Nam nghe đất chuyển
Hỏi nơi cháu ở có bình yên?
Cuộc sống dạn dày với gian lao
Phải biết vững vàng chớ động dao
Bao đời họ sống, mình đừng sợ
Bền lòng mới bước được thêm cao!
Bao đời họ sống, mình đừng sợ
Bền lòng mới bước được thêm cao!
VIỆT NAM, 17 - 4 - 2016
Bác PHẠM QUỐC KHÁNH
0 nhận xét:
Đăng nhận xét