KÍNH TẶNG NHÀ THƠ NGUYỄN TRÁC HÙNG,
CHỦ NHIỆM C L B THƠ NGUYỄN CÔNG TRỨ
TỈNH HẢI DƯƠNG NHÂN DỊP TỔ CHỨC RA MẮT
TẬP THƠ "PHẢNG PHẤT HEO MAY" KỶ NIỆM
SINH NHẬT THỨ 75, 50 NĂM NGÀY CƯỚI
VÀ ĐÓN HUY HIỆU 50 NĂM TUỔI ĐẢNG
TRONG NGÀY VUI
Nghĩa lớn, tình riêng tặng núi sông
Tân hôn đôi ngả mỏi mòn trông(*)
Bảy lăm, một chặng trao gia tộc
Bách tuế, dặm dài gửi xứ Đông
Bách tuế, dặm dài gửi xứ Đông
Nâng bổng tâm hồn vần bát ngát
Đắm nồng hạnh phúc tứ mênh mông
Đắm nồng hạnh phúc tứ mênh mông
Phúc ân Nguyễn Trác trường tồn mãi
Đức trọng thi nhân thắm nắng hồng.
Đức trọng thi nhân thắm nắng hồng.
HẢI DƯƠNG, 24 - 4 - 2016
HẢI DƯƠNG, 24 - 4 - 2016
VẪN
ĐẦY SẮC XUÂN
MỪNG SINH NHẬT THỨ 75
NT NGUYỄN TRÁC HÙNG
Hoa tươi chào đón nhà thơ
Nhác trông thoang thoảng như vừa đôi mươi
Nhác trông thoang thoảng như vừa đôi mươi
Ý xuân ngan ngát hương đời
Hồn thơ phơi phới như cười cùng
xuân
Cao tâm trí sáng tinh thần
Thuốc trường sinh khó đọ vần thuốc thơ
Bảy lăm vẫn lắm ngẩn ngơ
Bách niên chắc hẳn mộng mơ
vẫn đầy
Đắm say hoa lá
cỏ cây
Quên đi mùa lá , lắng đầy khát
khao ...
HẢI DƯƠNG, 24 - 4 - 2016
________________
(*) Năm 1966, anh Nguyễn Trác Hùng được gia đình tổ chức lễ cưới với cô giáo Đỗ Thị Sạch, nhưng do phải đi làm nhiệm vụ chiến đấu không thể về được, đám cưới vẫn tổ chức có cô dâu nhưng vắng chú rể. Anh chị đã chung hạnh phúc với nhau suốt 50 năm qua. Đến nay đã có hàng chục con cháu chắt thật là viên mãn!

0 nhận xét:
Đăng nhận xét