KÍNH TẶNG NHÀ GIÁO - NHÀ THƠ
THANG NGỌC PHO
NHÀ THƠ THANG NGỌC PHO
Biết là lỡ một chuyến đò
Nên anh đành gửi vào thơ nỗi niềm
Thế gian đều sợ quy tiên
Riêng anh sốt sắng giữ quyền kiếp mai
Nên anh đành gửi vào thơ nỗi niềm
Thế gian đều sợ quy tiên
Riêng anh sốt sắng giữ quyền kiếp mai
Tình thi bách tuế mãi dài
Nối vần hậu kiếp Bồng Lai bên người...
THÀNH NAM, 02-4-2016
----------------------------
(*) Nhân đọc bài thơ của nhà thơ Thang Ngọc Pho, Chủ tịch CLB Thơ VN TP. Hà Nội trên Facebook:
CẦU HÔN ĐÓN ĐẦU
NGUỒN CẢM XÚC CỦA TÁC GIẢ
Em xinh như một thiên thần
Khiến anh muốn bỏ cõi trần lên tiên
Kiếp này ta lỗi nhân duyên
Cầu hôn em để giành quyền kiếp sau!
Khiến anh muốn bỏ cõi trần lên tiên
Kiếp này ta lỗi nhân duyên
Cầu hôn em để giành quyền kiếp sau!
BĐ Linh Đàm xuân
THANG NGỌC PHO
0 nhận xét:
Đăng nhận xét