TƯỞNG NHỚ CÁC LIỆT SĨ ĐÃ HY SINH
TRÊN SÔNG THẠCH HÃN NHÂN NGÀY TBLS
TRUNG ĐỘI MAI QUỐC CA ANH HÙNG
ĐỒNG ĐỘI BÊN MỘ LIỆT SĨ MAI QUỐC CA,
TRUNG ĐỘI TRƯỞNG TRUNG ĐỘI QUYẾT TỬ
TRUNG ĐỘI TRƯỞNG TRUNG ĐỘI QUYẾT TỬ
BÊN CẦU THẠCH HÃN
ĐỒNG ĐỘI THẢ HOA VIẾNG LIỆT SĨ THẠCH HÃN
“Mồ hôi của đá”(*) vốn trong
Mà hôm nay cứ đỏ hồng về xuôi
Nghìn thu nước chảy mây trôi
Dễ đâu phai được dáng người xông
pha
Cầu in đáy nước nhạt nhòa
Lung linh giọt máu anh Ca(*) bi hùng
Vượt sông như sóng điệp trùng
Trang vàng sử khắc hiếu trung đời đời
Nước non độc lập sáng ngời
Đỉnh cao kiêu hãnh nắng tươi bốn mùa
Cầu in đáy nước nhạt nhòa
Lung linh giọt máu anh Ca(*) bi hùng
Vượt sông như sóng điệp trùng
Trang vàng sử khắc hiếu trung đời đời
Nước non độc lập sáng ngời
Đỉnh cao kiêu hãnh nắng tươi bốn mùa
Ngát xanh Thạch Hãn đôi bờ
Mãi in đỏ thắm sắc cờ vàng sao ...
Mãi in đỏ thắm sắc cờ vàng sao ...
KỶ NIỆM 69 NĂM
NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ
27/7/1947 - 27/7/2016
----------------------
(*) thạch hãn: mồ hôi của đá
(*) Trung đội trưởng Mai Quốc
Ca chỉ huy đơn vị cảm tử, chiến đấu phá cầu Thạch Hãn ngày 10-4-1972, ngăn sự
tiếp viện của địch từ thị xã Quảng Trị cho căn cứ Ái Tử. 19/20 cán bộ chiến sĩ
đều hy sinh (Lúc đầu xác định 20/20 đồng chí đều hy sinh) nhưng duy nhất đ/c Vũ
Quang Thành bị thương nặng, bị địch bắt và cứu sống rồi đưa ra trại tù Phú Quốc.
Năm 1973, anh được trao trả. Tượng đài mang hình 19 giọt máu biểu tượng sự hy
sinh anh dũng của các anh được dựng ở chính nơi đây.
Mời đọc bài thơ của
nhà thơ thương binh Phạm Thành Trung:
CÂU
THƠ VIẾT BÊN BỜ THẠCH HÃN
Kính
tặng CCB Lê Bá Dương, tác giả bài:
"Đò lên Thạch Hãn ơi... chèo nhẹ
"Đò lên Thạch Hãn ơi... chèo nhẹ
Đáy sông còn
đó bạn tôi nằm
Có
tuổi đôi mươi thành sóng nước
Vỗ
yên bờ mãi mãi ngàn năm"
Một chiều bên bờ Thạch Hãn
Anh ngồi lặng ngắm dòng sông
Ngô lúa bên bờ xanh ngát
Nghẹn ngào thương nhớ trào dâng...
Nghẹn ngào thương nhớ trào dâng...
Nơi đây một thời rực lửa
Đạn bom cày xới kinh hoàng
Tám mốt ngày đêm Thành Cổ
Máu hòa Thạch Hãn luênh loang...
Chỗ này Nhan Biểu - bến Vượt
Ngày đêm đạn pháo ngút trời
Bao nhiêu trung đoàn sang được
Thịt xương trộn lẫn bùn tươi
Một khúc tráng ca Thành Cổ
Nào đâu chỉ ngót trăm ngày
Mấy ngàn đời trai rất trẻ
Hòa cùng trời đất, cỏ cây
Hòa cùng trời đất, cỏ cây
Anh nâng giọt nước trên tay
Lặng nghe dòng sông đang thở
Nghẹn ngào trong tim nức nở
"Đò lên Thạch Hãn..." chiều nay.
"Đò lên Thạch Hãn..." chiều nay.
CCB-THƯƠNG BINH
PHẠM THÀNH TRUNG
0 nhận xét:
Đăng nhận xét