Thứ Năm, 7 tháng 7, 2016

SIÊU THỊ...ƯỚC AO (*)

HÀNG QUÁ ĐÁT (date) MÀ TIỀN VẪN TÍNH
PHÔ "MẮT DÒ" MÀ CẤT BỎ NHÂN TÂM 


Ước mắt dò thấu tường muôn s
Kẻ tham thương chẳng thể bịp đời
Mặc mưa nắng chính tà thông t
Săn thặng lưa gian diện cho phơi...

                          THÀNH NAM, 08 - 7 - 2016
----------------------
(*) Giữa cuộc chiến chống hàng giả, giữ gìn VSATTP hiện nay, có một bạn thơ không may mua mì tôm tại siêu thị, về nhà mới phát hiện ra hàng bị quá hạn sử dụng (quá date), đem trả lại thì nhân viên cúi đầu năn nỉ "Bác cố ăn giúp cháu, hàng cháu xuất ra không nhận lại được (!)"

Nhà thơ bực mình viết như sau:

"Mã vạch ơi, xin một lần còng xuống
Cho khát khao không thăm thăm mắt dò
Giá bão giông đến bao giờ tương thích
Mắt mã lòa trong "giá trị thặng lưa" ...





















0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.