TRĂM NĂM THƠ CHẲNG THẤY GIÀ
NGÀN NĂM THƠ MỘNG VẪN LÀ THƠ XUÂN
NGÀN NĂM THƠ MỘNG VẪN LÀ THƠ XUÂN
CẮT CÂU GHÉP CHỮ GẮN VẦN
ĐỂ NGHE TRONG ĐÓ LỜI XUÂN NÓI GÌ
ĐỂ NGHE TRONG ĐÓ LỜI XUÂN NÓI GÌ
Dặm dài hai bánh vẫn lăn
Bụi thì mặc bụi , gió ăn thấm gì
Chói chang chiều, vẫn cứ đi
Sạm da xao xuyến lòng vì ai thương
Sông Sồi hẹn để vấn vương
Giọt thơ mát lịm chặng đường nắng chan
Ta về bên bạn chia vần
Để năm tháng biết là xuân chưa già ...
Bụi thì mặc bụi , gió ăn thấm gì
Chói chang chiều, vẫn cứ đi
Sạm da xao xuyến lòng vì ai thương
Sông Sồi hẹn để vấn vương
Giọt thơ mát lịm chặng đường nắng chan
Ta về bên bạn chia vần
Để năm tháng biết là xuân chưa già ...
HẢI DƯƠNG, 24 - 7 - 2016
0 nhận xét:
Đăng nhận xét