Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2016

NHỮNG TÂM HỒN SỐNG MÃI (*)




Kết quả hình ảnh cho VÒNG HOA TANG TRẮNG
VẦN THƯƠNG  KẾT MỘT  VÀNH HOA
ĐẶT    TRÊN    NẤM    MỘ    CỦA    BA    HỌC    TRÒ
TÂM  LÀNH  CHAN  CHỨA  ƯỚC  MƠ

ĐEM TÌNH THIỆN NGUYỆN HÒA THƠ  DÂNG ĐỜI...



Biết ra khỏi nhà là lắm rủi ro
Vẫn tình nguyện và khát khao cống hiến
Làm điều mới, đến nơi mình chưa đến
Có là chi ... khi hiểm họa rập rình

Khác gì chiến trường người chiến sĩ hy sinh
Hai mươi tuổi chứa chan bao mơ ước
Đau xót quá, mẹ cha nào nén được
Tiếng sét xé tai nổ giữa nắng hè...

Con lũ nào tàn ác cuốn em đi
Những người
con mang trái tim thiện nguyện
Bình Liêu ơi, nơi bước chân em đến
Mang theo tình thương 
                              và nguyện ước trong lành

Tâm hồn em theo làn nước trong xanh
Để ước ao nâng Bình Liêu còn đó
Trong sáng vinh quang như chưa bao giờ có
Tổ quốc ôm em niềm khát vọng mùa xuân...

                       THÀNH NAM, 03 - 7 - 2016

---------------------------------------
(*) Xúc động và tiếc thương 3 nữ sinh Đại học Ngoại thương Vũ Thị Xoa (20 tuổi, quê Hải Dương), Nguyễn Thị Hải (19 tuổi, quê Nghệ An), Nguyễn Thị Ngân (19 tuổi, quê Hà Nội) đã chết khi đi tình nguyện làm từ thiện tại Bình Liêu, Quảng Ninh vì bị nước lũ cuốn trôi.

      Mời các bạn đọc bài thơ của bác Nguyễn Văn Ruyến, nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình trước sự kiện đau lòng này:


                NHỮNG ÁNH SAO ĐÊM
 

(Thay lời viếng 3 cháu Hải,Ngân, Xoa- sv ĐH Ngoại thương HN mất khi đi làm công tác Tự nguyện tại Quảng Ninh)

Cái đập tràn ngăn nước chảy về đâu
Sao gây nỗi buồn đau nhiều đến thế

Ba sinh mạng đang rạng ngời sức trẻ
Bỗng phũ phàng bị dòng nước cuốn trôi
Nỗi tiếc thương không thể nói thành lời
Tuổi Mười chín Đôi mươi và… ngã xuống
Trang vở mới nét tinh khôi còn đượm
Gấp lại rồi nơi Đại học Ngoại thương
Rồi mai đây hòa hơi ấm Giảng đường
Nhiều tiếng nấc đồng môn không thể nén…
Còn dang dở biết bao điều ước hẹn
Mất mát này như một sự hy sinh
Rất vô tư không hề nghĩ đến mình
Ơi các cháu Hải Ngân Xoa yêu quý
Bác cầu chúc hãy bình tâm yên nghỉ
Nơi vĩnh hằng thành NHỮNG ÁNH SAO ĐÊM
Xin gửi lời tới các bậc phụ huynh
Sự chia sẻ thật chân tình sâu sắc
Dù chữ hiếu rẽ riêng chưa trả được
Nhưng cao vời trọn chữ hiếu với dân
Mỗi cháu ra đi đều đã góp phần
Và xứng đáng với hai từ Tình nguyện
Rồi đất nước sẽ có Đài Tưởng niệm
Để tri ân cảm tạ những con người
Dâng đời mình cho Xã hội an vui.

 

                                Ninh Bình, 03/7/16
                                       NVR










0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.