HỌA BÀI THƠ "BIỂN' CỦA TÚ BÁNH CHÈ
HÒA SẮC BIỂN TRỜI
Ảnh: INT.C
Nắng tỏa bao năm cứ rực vàng
Đục qua trong lại thấy mênh mang
Bốn mùa bão gió rồi nguyên thế
Khuya sớm mây mưa chẳng vội vàng
Lạnh lẽo sớm đông qua đón ấm
Nồng nàn trưa hạ hết chờ hoang
Trao đời rót ngọc tình muôn thuở
Danh "Ác" còn đeo quá phũ phàng.
THÀNH NAM, 04 - 7 - 2016
-----------------------------------
(*) Mời đọc bài xướng của Tú Bánh Chè:
BIỂN
TÚ BÁNH CHÈ
Cho dù thăm thẳm lại mênh mang
Trăm sông nước đổ mà không ngọt
Vạn ánh trời tô cũng chẳng vàng
Sóng cả trào dâng nhiều khát vọng
Miền xa thổn thức những buồn hoang
Trăng sao gửi tặng niềm hoan ái
Lặng lẽ dìm sâu thật phũ phàng.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét