HỌA THƠ TÚ BÁNH CHÈ, CÙNG PHƠI BÀY LÝ SỰ
THAM LAM VÔ LỐI, TRÁI PHÁP LÝ
VÀ ĐẠO LÝ CỦA TRUNG QUỐC
Bẽ cái mặt mo lũ cướp Tàu
Rạch ròi công lý tỏ năm châu
Vạch trần dạ tối quân vèn dậu
Rạch ròi công lý tỏ năm châu
Vạch trần dạ tối quân vèn dậu
Chỉ thẳng lòng tham quỷ kế sâu
Trời đất chẳng dung tâm địa xấu
Thế gian căm ghét "kẻ to đầu"
Nén cơn nôn ọe, vào tranh đấu
Đập vỡ mõm gian sủa ngậu ngầu...
Nén cơn nôn ọe, vào tranh đấu
Đập vỡ mõm gian sủa ngậu ngầu...
VIỆT NAM, 16 - 7 - 2016
--------------------------------
(*) Bài thơ vừa là cảm nhận sau tuyên bố của Tòa Trọng tài thường trực quốc tế tại La Hay (Hà Lan) phán quyết vụ kiện của Philippin về vi phạm của Trung Quốc tại Biển Đông, vừa họa lại bài thơ sau đây của Tú Bánh Chè:
TỊT MỒM ĐI
Lưỡi bò cắt xoẹt bởi người Phi
Toà đã chấm than chú* cứ lì
Ăn cướp la làng đây vốn dĩ
Cù nhầy cãi láo đấy làm chi
Mặt ngô trâng tráo nhăn như khỉ
Dạ thú lăm le xám tựa chì
Thơ chẳng bõ bèn nên muốn ị
Vô liền mõm đó tịt mồm đi.
Toà đã chấm than chú* cứ lì
Ăn cướp la làng đây vốn dĩ
Cù nhầy cãi láo đấy làm chi
Mặt ngô trâng tráo nhăn như khỉ
Dạ thú lăm le xám tựa chì
Thơ chẳng bõ bèn nên muốn ị
Vô liền mõm đó tịt mồm đi.
...tbc...
* Dân ta xưa quen gọi là chú Khách.
* Dân ta xưa quen gọi là chú Khách.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét