HẸN NGÀY CHIẾN THẮNG ANH VỀ
ĐỂ EM MÃI NGÓNG BỜ ĐÊ ĐÓN CHÀNG
ĐỂ EM MÃI NGÓNG BỜ ĐÊ ĐÓN CHÀNG
HÒN VỌNG PHU NGÀY XƯA
Thương anh nằm lại chiến trường
Để người con gái hậu phương mãi chờ
Chắc gì Tô Thị ngày xưa
Mỏi lòng bằng những cuộc chờ hôm nay
Xưa còn da ngựa bọc thây
Nay thì sông núi cỏ cây nát nhàu
Chiến tranh, nhắc đến thêm đau
Căm quân xưng bá sặc màu dã man
Ước ao hai chữ yên hàn
Thờ anh: hương khói, thờ nàng: lửa tim!
Để người con gái hậu phương mãi chờ
Chắc gì Tô Thị ngày xưa
Mỏi lòng bằng những cuộc chờ hôm nay
Xưa còn da ngựa bọc thây
Nay thì sông núi cỏ cây nát nhàu
Chiến tranh, nhắc đến thêm đau
Căm quân xưng bá sặc màu dã man
Ước ao hai chữ yên hàn
Thờ anh: hương khói, thờ nàng: lửa tim!
NAM ĐỊNH, 27 - 7 - 2016
------------------------
(*) Cảm xúc từ bài thơ của Lê Tiến Vượng nhân ngày thương binh liệt sĩ:
(*) Cảm xúc từ bài thơ của Lê Tiến Vượng nhân ngày thương binh liệt sĩ:
TÔ THỊ NGÀY NAY
Bao nàng Tô Thi làng tôi chờ chồng
Từ ngày đôi má còn hồng
Giờ hai thứ tóc chồng không thấy về
Một mình xoay xở trăm bề
Còng như cây lúa, làng quê… ơ hờ
Cha già, mẹ héo, con thơ
Bao đêm khóc cả trong mơ... thầm thì
Một đời lăn lóc như bi
Mùa về thóc lép, lắm khi khoai hà
Rạ, rơm, tay lợn, tay gà
Công to, việc lớn, ai mà sẻ san
Chồng người về đã lên quan
Chồng mình vẫn phía non ngàn biệt tăm
Nhận phần trăng khuyết không rằm
Đợi chờ hết tháng, lại năm mỏi mòn
Nàng Tô bóng đổ trên non
Miền quê bao cảnh, méo tròn liêu xiêu
Ngày nay Tô Thị sao nhiều
Nào ai có thấu những chiều… Vọng Phu.
LÊ TIẾN VƯỢNG
0 nhận xét:
Đăng nhận xét