GÓP VUI NGÀY HÈ CÙNG TÚ BÁNH CHÈ
CÔ GÁI MIỀN QUÊ
Ảnh: NTNN.com
Hạ ơi, xin chớ bơ phờ
Cúc đang ấp nụ ướm chờ mùa trôi
Nhà nông bồ thóc đầy rồi
Bóng cây, chuyền chóc trò ngồi đua so
Mắt mèo nắng tít như vo
Bên sông nghe vẳng tiếng hò nao nao
Áo sờn khỏa nước cầu ao
Ghé tai bên mẹ : Cô nào ... vừa đi...
THÀNH NAM, 09 - 7 - 2016
----------------------------
(*) Mời đọc bài thơ của Tú Bánh Chè:
MÙA ĐI
Thu chưa đến, hạ bơ phờ
Phượng tơi tả cánh, mây lờ lững trôi
Đồng không lúa đã gặt rồi
Chú chim bói cá rình mồi im so
Nắng trưa ngủ, bóng tròn vo
Cành tre cong nhớ cánh cò nôn nao
Khoả chân sóng nước cầu ao
Nghe trong tiếng gió thì thào...mùa đi.
...tbc...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét