Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2016

HOANG ĐƯỜNG...*

HOẠT  ĐỘNG  HỘI  LÀ  NHU  CẦU  TỰ  THÂN
 CỦA  NGƯỜI  DÂN,  THẾ MÀ SẮC LỆNH 102
Đà TỒN  TẠI SUỐT TỪ NĂM 1957 ĐẾN NAY
VẪN CHƯA ĐƯỢC BAN HÀNH THÀNH LUẬT
 ĐỂ TẠO CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO
CÁC TỔ CHỨC HỘI.

luật về hội, quyền lập hội
 Ảnh: VietNamNet
GS. Nguyễn Vi Khải kiến nghị đã đến lúc làm luật không phải chỉ để có luật nữa, mà phải đổi mới tư duy: Luật vị nhân sinh và phát triển.




 Sáu mươi mùa lá 
xanh rì
Đợi manh áo 
chẳng thấy gì 
là sao?

Hoang đường 
như thể 
chiêm bao
Áo sơ sinh ấy... 
tài nào quàng vô...?

Phong trần... 
Nhập cuộc bơ vơ
Áo chui

Ai cắt?

Bây giờ 

hỏi ai?



                             THÀNH NAM, 08 - 7 - 2016


______________
* Sắc lệnh 102/SL-L004 Quy định quyền lập hội, ban hành từ 20-5-1957. Từ đó đến nay, tuy đã qua nhiều năm mà vẫn chưa ban hành được Luật thay thế để làm cơ sở pháp lý cho nhân dân tổ chức và hoạt động của hội.

(*) Mời xem VietNamNet ngày 07-7-2016, bài: "Quản lý hội không phải là cho vào hộp"


































0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.